Kết quả tìm kiếm cho "Nhà hát tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2356
“Đời nào vui bằng đời thương hồ. Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông…”. Câu hát nghe chừng lãng mạn một thời của khách thương hồ, nhưng nay đượm buồn bởi những đổi thay của dâu bể cuộc đời…
Từ ngày 1/7/2025, bản đồ Tây Nam bộ chỉ còn 5 tỉnh, thành phố. Trong thế bố trí mới, An Giang sau khi hợp nhất Kiên Giang và An Giang cũ trở thành địa phương duy nhất hội đủ lợi thế “biển - biên - bộ”. Thế “tam giác vàng” ấy mở ra cơ hội để An Giang bứt phá, đóng vai trò đầu tàu kéo cả vùng tăng tốc.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều việc làm ý nghĩa từ chăm lo trẻ mồ côi, tặng quà người nghèo đến những hạt gạo nghĩa tình cho bà con có hoàn cảnh khó khăn được triển khai. Mỗi hành động đều thấm đượm tình người, góp phần nuôi dưỡng niềm tin và tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn.
Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Là Bí thư Chi đoàn ấp Kinh 9, xã Bình Giang, anh Phạm Văn Hiếu còn là trưởng nhóm thiện nguyện Từ Tâm tích cực vận động nhà hảo tâm xây cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái... Tấm lòng nhân ái và tinh thần thiện nguyện của anh Hiếu không chỉ giúp nhiều mảnh đời cơ cực mà còn lan tỏa cảm hứng sống đẹp đến thanh niên địa phương.
Với vai trò là “bệ đỡ” của nền kinh tế, ngành nông nghiệp An Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hạt gạo tỉnh nhà tiếp cận các thị trường khó tính.
Tạm rời xa phố thị với nhịp sống hối hả, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, đắm mình cùng sự yên bình của làng quê với những vườn cây ăn trái bên sườn núi, tiếng suối chảy róc rách bên tai…, đó là cách mà nhiều du khách lựa chọn khi đặt chân đến với Khu du lịch núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang). Du khách có thể tận hưởng cảm giác “sống chậm” với những trải nghiệm sâu sắc, cảm nhận từng khoảnh khắc và hòa mình vào văn hóa đặc trưng của người dân vùng Bảy Núi An Giang.
Bằng đam mê, tình yêu nghệ thuật, hơn 30 năm qua, ông Danh Tiền, ngụ ấp An Thọ, xã Gò Quao dành nhiều tâm huyết, miệt mài cho công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Với những lợi ích thiết thực về kinh tế và môi trường, Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án) thực sự là động lực để nông dân hướng đến nền sản xuất xanh, bền vững, đưa hạt gạo Việt Nam chinh phục thị trường thế giới.
Xác định vị trí, vai trò, tiềm năng và cơ hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long Xuyên đoàn kết, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phát triển Long Xuyên thành trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”…
Giữa cánh đồng lúa vàng trĩu hạt ở ấp Đá Nổi A, xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang), căn nhà khang trang của ông Nguyễn Sơn Tùng (53 tuổi) nổi bật giữa khung cảnh thanh bình. Bao quanh ngôi nhà là những ao cá tra bột xanh thẳm, những vèo ếch rộn tiếng kêu ộp ộp, mang về cho gia đình ông nguồn thu cả tỷ đồng mỗi năm.